Trần Khát Chân

Mn ơi cho e hỏi có chỗ nào ăn lẩu được mà rẻ 1 chút ko? Quanh khu vực Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân ý ạ. Bọn e đi ăn tầm 7-8 người, mỗi người tầm 100-150k thôi.
E cảm ơn nhiều ạ!!! xem tiếp
[ Góc lặn lội mưa gió ướt như chuột để khen ]
Nghe trên hội mình rv về quán thịt xiên , dồi sụn nướng rầm rộ quá nên hnay kể cả mưa gió e vẫn quyết đi ăn cho bằng được ) Trên đường đi chỉ lo mỗi cái là chỗ đó bán vỉa hè sợ đi đến ngta không mở , nhưng may quá vẫn được ăn
- Điểm khen đầu tiên dành cho quán là em thấy quán sạch sẽ , có khách ăn liên tục nhưng khách ăn xong đến đâu là dọn luôn đến đó .
- Tiếp đến là cung cách phục vụ thực sự đáng iêu cô chủ nhẹ nhàng , cô chỉ đứng nướng thôi còn tất cả việc bê đồ tính tiền care khách là do anh con cô í làm hết nhưng mà ông í nhiệt tình vch í >< đông ơi là đông nhưng không lơ khách 1 xíu nào luôn ) nhẹ nhàng nhiệt tình mà còn cảm ơn liên tục là tôi ưng cái bụng lắm luôn .
- Đến phần đồ ăn thì cái bụng tôi ưng thịt xiên nhà này hơn là dồi nướng ) nhưng chắc tại t k ăn cay nên không chấm được nước chấm nên cảm thấy hơi nhạt , chứ chị t đi cùng thì khen tới tấp về cái món dồi đó .
- Thịt xiên ở đây xiên thịt rất là to lại còn không có mỡ mấy , tôi là con cực kì sợ thịt mỡ cứ ăn đến đoạn có mỡ là tôi bỏ qua nhưng ở đây là tôi mút hết cả cái xiên của ngta các ôg ạ ) Tẩm ướp rất vừa miệng không cần chấm chủng gì cũng đã rất ngon rồi
- 2 chị em tôi gọi 3 dồi nướng và chục xiên thịt cái giá tôi phải trả là 91k giá rất ok
- Nói chung là không phí côg tôi đi từ Hàng Mã đến tận đê Trần Khát Chân để ăn thịt xiên nướng ) rất là ưng cái bụng , nếu mà hỏi có quay lại không thì chắc chắn là có rồi )
- Tôi khuyên các ông nên đi ăn thử và t tin các ôg sẽ không thất vọng đâu )
ĐỊA CHỈ QUÁN : ĐỐI DIỆN 32 đê TRẦN KHÁt ChÂN xem tiếp
[ Góc lặn lội mưa gió ướt như chuột để khen ]
Nghe trên hội mình rv về quán thịt xiên , dồi sụn nướng rầm rộ quá nên hnay kể cả mưa gió e vẫn quyết đi ăn cho bằng được ) Trên đường đi chỉ lo mỗi cái là chỗ đó bán vỉa hè sợ đi đến ngta không mở , nhưng may quá vẫn được ăn
- Điểm khen đầu tiên dành cho quán là em thấy quán sạch sẽ , có khách ăn liên tục nhưng khách ăn xong đến đâu là dọn luôn đến đó .
- Tiếp đến là cung cách phục vụ thực sự đáng iêu cô chủ nhẹ nhàng , cô chỉ đứng nướng thôi còn tất cả việc bê đồ tính tiền care khách là do anh con cô í làm hết nhưng mà ông í nhiệt tình vch í >< đông ơi là đông nhưng không lơ khách 1 xíu nào luôn ) nhẹ nhàng nhiệt tình mà còn cảm ơn liên tục là tôi ưng cái bụng lắm luôn .
- Đến phần đồ ăn thì cái bụng tôi ưng thịt xiên nhà này hơn là dồi nướng ) nhưng chắc tại t k ăn cay nên không chấm được nước chấm nên cảm thấy hơi nhạt , chứ chị t đi cùng thì khen tới tấp về cái món dồi đó .
- Thịt xiên ở đây xiên thịt rất là to lại còn không có mỡ mấy , tôi là con cực kì sợ thịt mỡ cứ ăn đến đoạn có mỡ là tôi bỏ qua nhưng ở đây là tôi mút hết cả cái xiên của ngta các ôg ạ ) Tẩm ướp rất vừa miệng không cần chấm chủng gì cũng đã rất ngon rồi
- 2 chị em tôi gọi 3 dồi nướng và chục xiên thịt cái giá tôi phải trả là 91k giá rất ok
- Nói chung là không phí côg tôi đi từ Hàng Mã đến tận đê Trần Khát Chân để ăn thịt xiên nướng ) rất là ưng cái bụng , nếu mà hỏi có quay lại không thì chắc chắn là có rồi )
- Tôi khuyên các ông nên đi ăn thử và t tin các ôg sẽ không thất vọng đâu )
ĐỊA CHỈ QUÁN : ĐỐI DIỆN 32 đê TRẦN KHÁt ChÂN xem tiếp
[20k] mà tôi có thể mua được 1 cái bánh mì to ụ thế này ngay lòng HN .
Bánh mì Như Ý -số 2 Quán Thánh .
E viết rõ như thế vì thực sự muốn pr dạo để chàng đông khách ,k bị dẹp tiệm em còn có chỗ mà ăn ))) .Quán bánh mì này ngày trước ở đê Trần Khát Chân ,em đã ăn từ hồi em học cấp 2 .Đến nay em 25 tuổi rồi ah .Nhưng vì chỗ cũ dẹp đường mà bâyh em mới tìm lại được ,lại ngay gần trên phố nữa quá tiện .Nhìn bánh mì to ụ đầy đủ :sốt ,jambong ,giò ,thịt xá xíu ,ruốc ,rau .Trời ơi ,tìm lại được quán này đúng là cíu vớt tâm hồn em hahaaa .Mong add duyệt bài để mng tới ủng hộ quán đông khách ,để e còn được ăn lâu dài xem tiếp

Được ngày rảnh rỗi lại ngồi viết các thứ các thứ đây Trước mình có đọc 1 bài khen về dồi sụn khu Đa Sỹ HĐ thì mình đã đi thử độc. Chị bán hàng ở ngã 3 nên rất dễ nhìn, tuy nhiên k có chỗ ngồi nên chỉ có thể mua mang đi. Ở đây có khá nhiều món như gà nướng mật ong, 3 chỉ hun khói vs cái gì ý nhưng mìn chỉ quan tâm dồi sụn thôi )) Ở đây là mua theo lạng ý. Như trên ảnh là 35 cành ( bao gồm rau sốn kèm chấm nạ)
Theo cảm nhận mình thấy vị hơi nhạt, nếu ở ngoài đc quét thêm 1 lớp mật ong thì best luôn Mình thấy nước chấm hơi mặn, tuy nhiên khi lấy cái lá rau sống ( mình k biết tên nó là gì ) gói 1 miếng dồi sụn chấm thì tuyệt cú mèo luôn. Trời lạnh lạnh ăn khá bon miệng nên vèo cái đã hết. Nếu so về giá dồi sụn mà ăn ở đê Trần Khát Chân thì ở đây có đắt hơn 1 chút. Nhưng giá ăn vặt như vậy cũng gọi là khá ổn
- Còn 2 cốc đằng sau đó là sữa chua hoa quả thạch nạ. Giá chỉ có 10 cành thôi. Chỉ vì tai hại muốn ăn thử dồi sụn nên mình pải kiếm 1 quán để ngồi ăn cho nóng. Nếu bạn nào ở khu HĐ thì sẽ biết quán tào phớ (trong ngõ có quán ốc nổi tiếng trường Nguyễn Huệ cũ ý ạ) Mình thì thường xuyên ăn quán tào phớ này vì bà bán hàng khá già nên rất hay ủng hộ sau mỗi lần tích nghiệp vào bụng Nói chung quán đảm bảo tiểu chí ngon - rẻ ) Mọi chuyện sẽ k có gì cho đến khi mình vừa ăn xong cốc tào phớ và ngồi nói chuyện để ý bàn bên cạnh có 3 cậu hs ngồi ăn tào phớ nch, vừa ăn hết bà đi ra bê dọn hết bát luôn (?) xong 1 cậu hs gọi 1 bát ăn thêm thì bà bảo: Có 3 đứa thì gọi hết đi 1 đứa gọi làm gì Bàn mình ngồi nch dc 2’ vì sau khi ăn khá là no nên ms ngồi ns dc vài câu, bà đi ra k ns gì dọn hết bàn của mình (thực tế cốc mình cũng còn pải 1 nửa vì mình đang ho k ăn dc) Trong khi quán k hề đông, chỉ có bàn mình và bàn 3 hs bên cạnh ))) Ns thật cảm giác như kiểu đuổi khéo mình vậy. Bthg mọi ngày mình k thấy bà cư xử vậy, k biết hôm đó khó tính hay dư nào nữa. Nhưng chất lượng phục vụ như vậy nên mình dỗi sau k ủng hộ quán bà nữa À, trong ngõ còn quán ốc nữa nhưng mình quên k chụp nên chưa viết rv dc, hẹn các bạn vào ngày rảnh rỗi mình viết sau nạ xem tiếp
g#
Tao sinh ra và lớn lên ở ngoại thành Hà thành.... Nói đến Phú Xuyên, những người con quê hương Phú Xuyên bọn tao không thể không biết món "Bún hến" nổi tiếng ở quê tao. Mà mỗi lần tao về nhà lại phải mò tận lên tận ga Phú Xuyên mới được ăn đó. Cái thứ nước dùng thanh ngọt, nhâm nhậm vị ấy lại là cái hương vị ko thể quên, mùa nào cũng ăn được. Lúc nào cũng ăn được chúng mày ạ.
Gần 10 năm tao đi làm ở Hà Nội, hôm nay tao mới lại gặp lại cái món ăn đặc biệt ấy. Lại ngay ở cái thành phố chật chội này. Được ăn món ăn mà tao thích từ bé. Được thong thả ăn như những ngày nghỉ về quê.
Không nói nhiều nữa, chúng mày cứ đến ăn đi và cảm nhận cái điều đặc biệt ấy nhé.
Số 20 Lãng Yên - Bạch Đằng ( đi thẳng Trần Khát Chân - qua đê Nguyễn Khoái) - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Bún hến bình thường : 20k
Có thêm top-ping "đậu rán" ăn thêm hoặc "chả hến" ngon mà lạ miệng 25k.
Full combo 30k
Chắc chắn rẻ hơn bún hải sản chúng mày ăn. Tao đảm bảo là chúng mày ăn full combo no đến tối. Vì một thằng 85kg như t mà còn phải cố mới ăn hết đc.
Điểm 9/10 (hến luôn tươi mới vì làm hàng ăn trong ngày) - anh chị chủ quán rất hiền lành tốt bụng.
P/s: vì hến lạnh tính hàn nên tao khuyên những đứa nào bụng yếu nên ăn thêm món sung muối nhé. Đảm bảo ko lo bị đau bụng đâu. xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Tối hôm ý là 11h thì u chở đi cho ăn phở gà. Lúc ý t vẫn no nên chắc không vì đói mà ăn ngon đâu
Quán đối diện 67 đê Trần Khát Chân, chỉ bán tối, sáng trưa là bún chả cả thịt xiên nướng. Quán này lập tôn kiểu tạm bợ nhưng cũng sáng sủa, ngồi thoải mái.
Bát phở đầy đặn, thịt đùi nhiều chứ không phải vài ba miếng làm mầu như trên phố, hơi dai chút nhưg vẫn ăn được, nhiều da ( t thích ăn da gà vl ) ), nước bị ngọt đường nên cho nhiều dấm với chanh chút, trong nữa, ăn không bị ngấy mỡ .
Cô bán hàng thì thoải mái, hôm ý t mang có 100k sợ 1 bát đầy ntn phải 50k nên k dám gọi quẩy, hỏi cô ý có đủ không thì cô bảo cứ thoải mái đi em, tiền nong quan trọng gì, mình cốt lấy phúc cho con cháu. Ăn xong thì cậu t ở nhà đói nhờ mua 1 bát về, thì thiếu 10k của cô, không quen biết gì cô cũng cho nợ
Giá là 35k/bát thịt đùi + 5k/2 quẩy, giá quá tốt so với độ no và ngon
xem tiếp
[ Góc Khen Chê ]
Hôm nọ mát trời đi ăn cháo trai. Nghe nhiều người khen là cháo ở đây ngon lắm nên cũng đi ăn thử cho biết. Về cháo mình cháo ở đây mịn sánh ăn khá ngon , cháo đậm vị nước dùng của trai. Quẩy ruốc thì không nói làm gì rồi.
Đây phần quan trọng đây. Về trai thì giòn dai ngon ăn ok. Nhưng cái đặc biệt và cũng là cái mình ko thik đó là ở đây cho cả trùng trục vào cùng nữa. Ăn nó dai mà bị tanh quá nên ăn thấy siêu chán luôn. Nếu ở đây cho trai 100% thì mình chấm 9 đ. Nhưng chính cái trùng trục đã phá hỏng hết
Phục vụ thì mình thấy ổn mỗi tội hơi đông nên phải đợi hơi lâu một chút
Đc: 321 Trần Khát Chân , 13k/bat xem tiếp
P.s: ăn từ hôm qua rồi mà bh mới nhớ review cho mng. Mình mua của cơ sở Trần Khát Chân. 2 bánh 1 trà 70k, đắt mà chất lượng như hạch, ra đầu ngõ mua bánh ăn còn ngon hơn! xem tiếp

miến trộn Trần Khát Chân (cạnh hàng cháo trai nổi tiếng) đầy đặn như ảnhcó chả cá, rau, giò, hành khô, giá, lạc, nước dùng kèm cũng ngọt vị cua. Chả cá khá nhiều,ăn vừa miệng
Chê: chỗ ngồi vỉa hè chật, hơi nóng, khi đông đợi hơi lâu
Giá 25k xem tiếp

Share kinh nghiệm đi Quảng Bình hôm 30/4 vừa rồi. Vì chuyến đi của mình không được hoàn hảo cho lắm nên share lại để nếu bạn nào chưa biết sau đi sẽ đỡ hơn, bạn nào biết rùi thì bỏ qua nhé
Khởi hành 18h30: nhà xe Hưng Long 338 Trần Khát Chân – đến nơi lúc 4h30 sáng tại 19 Lý Thường Kiệt
Ngày 1: Cồn cát Quang Phú – Bãi biển Nhật Lệ - Loanh quanh ăn nhậu trong thành phố
Ngày 2: Bãi Đá Nhảy – Chèo thuyền sông Côn
Ngày 3: Động Thiên Đường – Ozo Park
Những điểm cần lưu ý nếu đi vào ngày lễ:
-Thuê xe máy: bạn có thể đến sớm lúc nào cũng được, gọi số đặt xe - 0978211325, chị chủ sẽ đón bạn ra chỗ lấy xe. “Phải” gọi điện đặt trước, nếu cần thì chuyển khoản trước luôn. Giá: 150k-200k tùy xe. Xăng mình đi 3 ngày vòng vèo từ Đồng Hới ra xa nhất là Động Thiên Đường 3 ngày hết 150k.
-Lấy xe xong, gửi đồ khách sạn là bạn có thể vi vu luôn, mình đến sớm nên lên cồn cát QP đón bình minh trước tiên
-Buổi trưa rất ít hàng quán mở (hoặc có thể do mình không biết hoặc không đi tìm ra) nên chỉ thấy có 2,3 nhà hàng hải sản mở. Được cái ăn ngon, nhiều đã mồm. Nên đi khoảng 4 người thì sẽ thấy rẻ và ăn được nhiều món, mình đi 2 người ăn 2 món đã thấy no lặc lè rồi thành ra không được thử nhiều thứ.
-Dọc bờ kè có rất rất nhiều quán hải sản buổi tối mở, mình ăn ở Ninh Hồng, các hàng khác không biết sao nhưng chắc cũng tương đương thôi. Không nên bỏ qua Ốc cây xoài nhé, ốc ở đây to vãi linh hồn @.@
-Suối nước mọc và sông chày hang tối cùng tuyến lên động thiên đường nên nếu muốn chơi hãy đi từ tầm 6h hơn, lên đến đấy là 7h là mua được vé trước. Sau đó vào động thiên đường rồi quay xuống chơi. Mình không biết nên không mua vé trước đến lúc xuống đông quá người ta dừng bán vé cả 2 chỗ luôn.
-Nếu bạn chưa thử chèo thuyền kyat trên sông Côn thì có thể gói 450k ở Ozo park vì có thử thách trèo thuyền xuôi dòng đến hạ lưu sông (thời hạn: trong 1h, quá 10-30p tính thêm 100k). Mà nếu định chèo thuyền trên sông Côn nên cân nhắc vì thuyền to họ đi lại sóng to, khó điều khiển xong thuyền dập dềnh, khá là ghê sợ )) Ozo park khá hay, nhiều trò trên cây thử thách, rất hợp nếu bạn đi nhóm. Khuyến cáo nếu đã bị gãy tay, gãy chân không nên đến đây vì bảo vệ sẽ khuyến cáo bạn không được chơi vì đây là những trò khá tốn sức và tốn thời gia, sẽ mất khoảng 1h30-2h để hoàn thành được các trò chơi trên cây.
-Ăn uống ở Phong nha: Nếu bạn ở homestay mình khuyên là nên hỏi host. Chỗ mình ở cô chủ nhà nấu rất ngon, bạn có thể order tùy món, giá cả rất chi là bình dân. Còn ăn ở ngoài mình thấy vừa đắt vừa không ngon. Tối có thể đá đưa ít đồ nướng cũng được.
-Quảng Bình rất nắng, đi xe máy qua các điểm sẽ khá là mệt nên ham muốn ngủ trưa rất chi là cao các bạn nên tính trước thời gian nếu không sẽ lỡ kế hoạch. Ngoài ra thì nên căn ke đi từ sớm đến tầm 5h chiều là về đến chỗ nghỉ tại đường đi qua các điểm mình thấy toàn rừng rú rồi đồng không mông quạnh gần biên giới thôi ))
-Thực thà mà nói Quảng Bình mình thấy bạn nào có sức khỏe mua mấy tour du lịch mạo hiểm đi cho sướng, thích hơn là đến những điểm bình thường vì nơi đây còn rất là hoang sơ mà đẹp lắm luôn ấy.
Chi phí thì mình nhớ sơ sơ là thế này:
• Vé xe: 700k/ng khứ hồi
• Khách sạn-Homestay: 600k+300k+50k ở thêm đến 3h luôn
• Thuê xe + xăng 3 ngày: 600k
• Tiền vé động thiên đường: 250k/người
• Tiền vé Ôzô park: 160k/ng (đang được giảm 20%)
• Tiền chèo thuyền sông Côn: 240k/2 người
• Tiền ăn uống linh tinh tả pí lù 3 ngày: khoảng 2500k/2 người xem tiếp
Hi mn còn nhớ con bé cuồng bánh mì là em không? hôm trước có hỏi về bánh mì ở Hà Nội ngon thì mn có review là bánh mì vợ ong vàng ,nên em đã qua ăn thử .Cá nhân em thì thấy ăn cũng ổn nhưng sốt hơi ngấy ,mà e thì phải ăn nhiều sốt cơ ,bánh mì vợ ong vàng sốt lại khá mỡ , và em đã tìm được chỗ bánh mì giá cũng 15k như bmi ở ong vàng thôi ạ. Mà ở đây sốt không hề ngấy em còn thích cho nhiều sốt ăn nóng ngon cực luôn ấy đặc biệt điểm khá ưng là chị ý phết mật ong ở toàn bộ ngoài bánh mà e thích ăn mật ong ncl chim ưng , nên đăng lên hội cho mn có dịp qua thử cho chị ấy. Thấy quán có vẻ không đông chắc chưa ai biết mấy, à điểm trừ là chị ý làm hơi lâu đợi mãi mới đc nhưng ksao bánh ngon rẻ là được hehe
Địa chỉ 181 Hồng Mai (đối diện THPT Hai Bà Trưng ) các bạn ăn bánh gà xong qua ăn mì luôn là ổn luôn
À mình muốn chỉ thêm cho các bạn 2 quán bmi thịt xiên mà mình hay ăn , thịt xiên ở đê Trần Khát Chân và 1 cái ở gần nhà mình thịt xiên to đùng ý ,cho 1 cái đủ cái bánh mì to luôn .Chỉ 10k cái thôi kp thịt vụn như các hàng khác đâu ,cô ý bán ngay đầu Đê Tô Hoàng ,rẽ vào là thấy luôn ạ mình ko giỏi văn nên viết hơi lủng củng mong ad thông cảm xem tiếp
[Góc review chùm]

Lâu lâu không viết nên ngại ngại, làm luôn quả review chùm viết ngắn thôi ko lê thê như mọi khi nữa
1. Bún cá Thái Bình -21D Hàng Bài
Thấy review khen rầm rộ nên bon chen đi ăn thử thì thấy cũng bình thường, ko thần thánh lắm như lời đồn. Bún sợi khá to, ăn ngon nhưng nhưng cái khác thì bình thường. Nước trộn cũng ko có gì đặc sắc, cho hơi bị nhiều nên kiểu lõng bõng nước và ko có nước dùng ăn kèm. Cá thì hơi bị mặn, rau muống + rút chần quá nên hơi bị nhũn, tóp mỡ ngấy. Được cái có nước sâm dứa, trà xanh, vối free, uống tự phục vụ. Khác ở những hàng khác là được cho rất nhiều măng thái sợi để trộn cùng nên khá dễ ăn nhưng cũng bình thường, ko thấy ngon vật như mn nói.
2. Bánh cuốn nóng - số 23, ngõ 559 Kim Ngưu
Quán bán từ sáng đến tầm 11h trưa. Quán ruột của chị em nhà mình mấy năm nay rồi Bánh cuốn ở đây chuẩn ngon-bổ-rẻ luôn. 15k/suất không chả, thêm chả 5k; bánh cuốn trứng 10k. Suất bánh rất đầy đặn, nhiều nhân. Bột ngon (tuy nhiên thì vẫn kém nhà ở Thanh Nhàn chút, nhưng vẫn ngon hơn nhiều hàng khác ). Nước chấm ngon nên dù bánh ở đây bột bánh ko ngon bằng hàng ở Thanh Nhàn thì minh vẫn thích đóng họ ở đây hơn tại nước chấm hàng ở Thanh Nhàn nhạt nhẽo lắm. Ăn ở đây còn có rau sống rất sạch sẽ.
Bánh cuốn trứng mềm, ăn như muốn tan trong miệng luôn, còn có cả nhân thịt mộc nhĩ nữa chứ ko chỉ tuyền mình trứng. Mình ăn khá khoẻ mà trưa ăn một suất thường + một bánh cuốn trứng là no luôn.
P/S: Quán bún cá ở Cao Đạt mà mn hay bảo đóng cửa ý thì mình có tìm được là chuyển về 332 Trần Khát Chân (có page FB t đăng ở cmt nhé). Nhưng mình chưa thử ở đây bao giờ kể cả hồi ở Cao Đạt nên ko biết có còn ngon hay chuẩn như trước không, hôm nào tiện sẽ qua ăn thử )) xem tiếp
[ Góc Khen ]
Các tín đồ nghiện bò đâu ạ !
Theo giới thiệu của một anh bạn và giờ mình đã trở thành con nghiện của quán lẩu đuôi bò Quân Hói 460 Trần Khát Chân nên mang lên đây để kính hội
- Điểm cộng ở đây là quả nước lẩu thơm phức..độ ngọt vừa đủ mềm mại pha lẫn vị me hơi chua và sen bùi bùi nói chung là ngon lắm ạ
- Mình đi 6 người gọi nồi 500k..nhân lẩu khá đầy đủ các loại bắp..gầu , đuôi , pín , đặc biệt quả tuỷ bò ăn ngậy dã man ,đuôi bò ninh vừa đủ giòn hoặc muốn ăn nhừ hơn thì thả vào nồi lẩu khoảng 15p là mềm và dẻo quánh luôn ý ah,lượng thịt cực ok so với giá và thêm nữa là rất sạch sẽ
- Rau về cơ bản có 2 loại rau muống và bắp cải ăn khá hợp với lẩu bò
- Điểm trừ là quả gân chủ quán thái hơi to nên ngồi ăn gần đến cuối mới nhừ
-A chủ quán rất chi là nhiệt tình chăm sóc khách hàng chu đáo mà vui vẻ lắm chứ k có kiểu đi ăn mà cứ phải dè chừng vì bị lườm nguýt như nhiều quán đâu ạ
- Quán nằm ngay ở ngã ba ngõ Chùa Vua và Đường Trần Khát Chân ,có cả chỗ ngồi trong nhà và ngoài vỉa hè
-Phục vụ 9 và đồ ăn cũng 9 luôn đấy là đối vs mình...đáng để mọi ng thử lắm ạ
- Kính hội đã đọc review của mình !
K biết chụp nên hơi xấu mọi ng thông cảm xem tiếp